“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, trong tâm hồn của từng người chúng con.
Lạy Chúa, đối diện với sự hiện diện của Chúa, chúng con ý thức sâu xa về những tội lỗi, những khuyết điểm lặp đi lặp lại. Chúng con hiểu rõ rằng mình không xứng đáng với sự hiện diện của Chúa.
Nhưng với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con được nhìn thấy Chúa, được gặp gỡ Chúa, được đón nhận Chúa, chúng con được sống.
Lạy Chúa, cách Chúa đối diện với tội lỗi và thiếu sót của chúng con thật vượt ngoài trí tưởng tượng và lòng mong ước của chúng con: đó là luôn luôn bằng tình thương, lòng nhân hậu và sự tha thứ; bằng lòng khoan dung, kiên nhẫn, chờ đợi, và đặt niềm hy vọng nơi mỗi người chúng con. Vì thế, Chúa đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, đến hằng ngày, cho dù Chúa biết chúng con vẫn yếu đuối và tội lỗi. Thế nhưng, Chúa vẫn cứ đến, và từng bước một giúp chúng con lớn lên và thay đổi để bước theo Ngài.
Lạy Chúa, đứng trước một tình yêu bao la như vậy, chúng con thấy mình cần nhìn lại bản thân. Hình như chúng con đang sống quá giới hạn: chúng con thường gay gắt với anh chị em; chúng con lại muốn người khác suy nghĩ, sống và chọn lựa giống như chúng con. Càng nhiều khuyết điểm, chúng con lại càng dễ độc đoán và áp đặt. Trong khi Chúa là Đấng Thánh, lại hết sức kiên nhẫn, bao dung, chờ đợi và nâng đỡ chúng con từng bước một.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “mắc cỡ” khi đón nhận một vị Thiên Chúa nhân lành như thế. Xin cho chúng con can đảm thay đổi từng ngày, trong lòng yêu mến, trong ý thức về sự giới hạn và yếu đuối của mình, để từ đó biết nhân ái hơn với anh chị em. Xin cho cuộc sống của chúng con trở nên nguồn bình an và bao dung, đi trên con đường mà Chúa mời gọi: con đường của mầu nhiệm Thập giá.